Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #171  
Cũ 29-08-14, 11:08 AM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

THU VỀ

Yên ả khu vườn lặng tiếng ve
Đong đưa lá úa đậu bên hè
Đường thôn vàng rực sen nhường cúc
Ngơ xóm xanh ŕ lúa nối tre
Chén rượu bâng khuâng nh́n bóng ngả
Khói sương lăng đăng đón thu về
Vào ra thơ thẩn ôm hoài niệm
Người cũ xa rồi cảnh vắng hoe.
Kiều Thành
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (29-08-14), Gió Bụi (20-11-14), phale (29-08-14), Thành Phạm (07-01-15)