Chủ đề: Tình ngây dại...
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 30-03-11, 02:24 PM
Avatar của phuongnhiaodai
phuongnhiaodai phuongnhiaodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 111
Thanks: 312
Thanked 381 Times in 112 Posts
Mặc định



Tình ngây dại

Một dấu chấm than gõ lệnh rồi
Sao mà nick cứ ẩn người ơi
Câu tình chín buổi săm se viếng
Chữ ái ba hôm rón rén mời
Nhớ thuở năm mươi còn bặm sức
Thương ngày tám chục đã tàn hơi
Mộng mơ rau đắng sau hè cũ
Bàn phím đêm đêm chọt quá trời

29/03/2011
Phuongnhiaodai





Tình Già 1
(kỷ niệm 76)
Ngọc Tiên

Đã nguyện yêu thương suốt kiếp rồi
Tuy già cũng gắng sức ai ơi
Vào Mail mấy bữa em không đón
Lướt Web bao đêm bạn chẳng mời
Mắt hí đâu lo... còn kính lúp
Tim thòng há ngại... có bình hơi
Canh thâu thức trắng chờ lên mạng
Cụp gối còng lưng mỏi thấu trời



Tình Già 2
(kỷ niệm 77)

Mắt nó mờ căm khổ thật rồi
Bây giờ Chat cực quá bà ơi
Săm soi kính lúp tìm câu hỏi
Lẩy bẩy tai nghe kiếm chữ mời
Sáng đến bơ phờ run mỏi gối
Đêm về hổn hển nhịp mòn hơi
Vì thương với nhớ mà nên tội
Lập cập làm sao gõ được trời

ntd



Một khung trời…

Thời trai trẻ ấy vắng lâu rồi
Vẫn cố bươn mình chúng bạn ơi
Sớm chúi đầu treo câu mến gởi
Chiều banh mắt đọc chữ yêu mời
Trái tim cằn cỗi chừng tươi sắc
Trí não ngu đần bỗng thoáng hơi
Ai bảo già gân thì mặc họ
Riêng tôi có cả một khung trời

30/03/2011
Phuongnhiaodai



Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 02:11 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phuongnhiaodai For This Useful Post:
CM4Q (30-03-11), Hansy (26-10-11), kehotro (30-03-11), lehuuhau (06-11-12), minhlatiennu (30-03-11), Nhím con (31-03-11), ntd (30-03-11), phale (30-03-11)