Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 12-12-11, 10:06 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định



Nỗi nhớ mùa đông

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se ḷng
Chút lá thu vàng đă rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.

Làm sao về được mùa đông
Ḍng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru ḷng ḿnh vậy
Vờ như mùa đông đă về
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (12-12-11), DR MINH (12-12-11), hoatigon208410 (12-12-11), mimosa (12-12-11), Sa Thạch (12-12-11), TeacherABC (22-12-11), tra sua (12-12-11)