Chủ đề: Yêu Thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 01-08-11, 11:30 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Yêu Thơ
(ntd-mltn 288)
Ngọc Tiên


Trót lỡ vương th́ chịu ấy ơi
Yêu thơ bậc nhất ở trên đời
Đường thi đối luật nghiêm nào cợt
Tứ tuyệt niêm vần khó chẳng chơi
Nếu thấy bài hay đâu thể bỏ
Như xem ư đẹp chớ nên rời
Người Nam kẻ Bắc cùng vui họa
Trọn nghĩa kim bằng đến trút hơi!




Giữ Chút Hơi
(ntd-mltn 289)


Cố gắng lên nào mấy bậu ơi
Ḿnh trong vỡ kịch giúp vui đời
Ba câu sáu nhịp đừng quên diễn
Một cảnh năm màn cũng nhớ chơi
Tướng bại, làm quân người chửa đổi
Danh suy, chuyển nhục nó không rời
Nhiều đêm đói bụng c̣n thao thức
Ngậm đắng cay ǵn giữ chút hơi

ntd


Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái ǵ đó thật lớn lao... có lẽ, đó là t́nh yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (01-08-11), Cá chuồn (02-08-11), hoatigon208410 (02-08-11), minhlatiennu (01-08-11), Nhím con (03-08-11)