Chủ đề: Chốn cũ
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 03-06-10, 01:20 PM
Avatar của COCKOO
COCKOO COCKOO đang ẩn
CM Tam Thập Nhị Kuu
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 322
Thanks: 327
Thanked 797 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thu Phong Xem bài viết
.





Chốn cũ

Chốn cũ tôi về bạn ở đâu?
Rêu phong phủ kín lối lên lầu
Đường mong người tới đường xanh cỏ
Sóng ngóng trăng treo sóng bạc đầu
Ngõ quạnh mưa tràn phai đá xám
Vườn hoang lá rụng ngập sân nâu
Dáng ai vẫn mãi chìm hư ảo
Nỗi nhớ quay trong vạn mối sầu

12/05/2010
Thu Phong


VƯỜN SẦU

Hẹn ước năm nào ngóng mãi đâu
Dường như thấm thoắt chảy ngang lầu
Vườn khuya đợi bóng vườn um cỏ
Nắng sớm chờ ai nắng nhạt đầu
Tội kẻ ôm buồn hong tóc bạc
Thương người ngậm đắng nhuốm da nâu
Bao mùa lá đổ chen dày lối
Đốt được hay chăng một gánh sầu

CK 3/6/2010




Buồn ghê....................
Signature:
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to COCKOO For This Useful Post:
LAO HAC (03-06-10), phale (03-06-10), Thu Phong (03-06-10)