Xem bài viết riêng lẻ
  #26  
Cũ 24-02-11, 12:03 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

ĐI XA

Bịm rịm nh́n con bóng khuất dần
Lưng gày mẹ đứng giữa mùa xuân
Mai em sắp đũa cơm thừa xuất
Mốt chị chan canh bát lẻ phần
Sợ tối dầm mưa rồi sụt kư
Lo ngày dăi nắng sẽ hao cân
Xa nhà đằng đẵng hai năm lận
Bụi nối hàng xe mắt ngấn ngần

MR 23.02.2011



@all: Úi trùi ui, mấy bài họa của các anh, các chị cho Moon...nợ nha.

Ly hương

Mới đó mùa vui đă cạn dần
Sao mà ngắn ngủi thế ngày Xuân
Vợ đưa chồng khuất... đành duyên nghiệp
Mẹ tiễn con xa... chịu số phần
Danh lợi xô người ly biệt xứ
Kim tiền đẩy bạn lệch nghiêng cân
Bôn ba chẳng hẹn bao giờ sẽ...
Nặng trĩu ḷng ai lệ mấy ngần

PL 24.2.11

Lần sửa cuối bởi phale; 26-04-11 lúc 09:22 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (24-02-11), CM4Q (24-02-11), MoonRiver (24-02-11), Nhím con (24-02-11), Thành Phạm (24-03-14), tra sua (24-02-11)