Chủ đề: Thơ tặng
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 04-09-11, 10:05 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Đông khách quá

Khách đến đầy nhà, lại nỡ xua
Ḿnh ta tiếp hết phải...sang mùa
Hay cười, chẳng nghĩ điều hơn kém
Ít nói không màng chuyện được thua
Mấy đứa ranh con hoài chọc ghẹo
Vài cô thiếu nữ măi trêu đùa
Hiền nên "bọn trẻ" đem làm tới
Sợ khiếp, nàng nào cũng...rất chua


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Nhím con (09-09-11)