Chủ đề: Một Kiếp Hoa
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 17-08-20, 12:29 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ntd Xem bài viết



MỘT KIẾP HOA
(Mẫn Thanh-151)


Hoa bày giữa chợ lắm người mua
Chẳng quư nào thương họ giỡn đùa
Cánh rủ đài khô t́nh bỗng nhạt
Hương tàn nhụy héo nghĩa liền chua
Hờn duyên tuổi ngọc sầu năm tháng
Vỡ mộng đời xuân tủi bốn mùa
Một kiếp hồng nhan đành phải lănh
Bao giờ cũng nhận lấy phần thua

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN


MỘT KIẾP HOA

Cỏ dại nhưng đời vẫn bán mua
Trời cao nỡ đọa thích trêu đùa
Hương c̣n tỏa sắc lời yêu ngọt
Nhụy đă phai màu biển ái chua
Lại ngẫm thương t́nh khi đổi áo
Rồi nghe nẫu dạ lúc sang mùa
Hoa hèn trọn kiếp đành thôi nhẫn
Phải nuốt bao điều dẫu thiệt thua

QN
17.08.2020


Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (17-08-20), hoatigon208410 (17-08-20), nguyenxuan (17-08-20), phale (18-08-20), Thành Phạm (17-08-20)