Chủ đề: NghiỆn ĐƯỜng
Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 11-03-14, 07:28 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

THƯƠNG NHỚ

Gío thảm mưa sầu tình xót xa
Chi ly ngàn dặm tủi duyên ta
Trăng tàn hoa rụng đời châu nhỏ
Lá úa mưa sa kiếp lệ nhoà
Nguyệt khuyết não nùng sầu bão tố
Tuyết tan lạnh giá hận phong ba
Ngàn năm thương nhớ nguời trong mộng
Gĩa biệt ra đi tủi phận hoa.

....Bùi đức Thịnh....10/3/2014


KHỔ HẬN ĐỜI HOA

Vì đâu đôi lứa phải lìa xa
Tạo hóa an bày chớ trách ta
Dẫu phải cách ngăn lòng mãi nhớ
Dù là dang dở dạ không nhòa
Chưa qua ý kiến người trên trước
Chẳng được thuận tình của Mẹ ba
Nguyệt lão cùng a dua cản trở
Làm cho khổ hận một đời hoa

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn