Chủ đề: NghiỆn ĐƯỜng
Xem bài viết riêng lẻ
  #14  
Cũ 13-03-14, 07:47 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

Thỏa ḷng
( Họa chồng mong mỏng hồng...của TDV)
(Ngũ độ thanh)

Rực rỡ nhà ai gái gả chồng
Bao ngày tựa cửa mắt cầu mong
Che dù nắng rọi vàng khăn mỏng
Vẽ kiểu nàng đi đẹp má hồng
Nguyện măi thuyền xuôi t́nh vẫn nóng
Mơ hoài bến đỗ phận c̣n trong
Nhờ ơn Thánh Mẫu đời hoa mộng
Được tiếng chàng yêu đă thỏa ḷng

Vancali 3.8.14




Được Tấm Chồng

Tuổi đă tṛn trăng được tấm chồng
Giàu sang dễ chịu thỏa đời mong
Hoài lo bỏ sức xây nhà rộng
Măi sống kề thân dệt chỉ hồng
Rỗi mướn thuyền bơi ngoài biển lộng
Nhàn lên thúng nạy giữa ḍng trong
T́nh yêu quyến rũ đầy mơ mộng
Kẻ mến người khen rộn ră ḷng

Thanh Huy


TOẠI L̉NG

Vui sướng v́ em sắp có chồng
Bao ngày mong đợi thỏa chờ mong
Sượng sùng lúc Rể trùm khăn đóng
Mắc cỡ khi Dâu mặc áo hồng
Nôn nóng anh không chờ trước cổng
Vội vàng hắn lẹ bước vào trong
Duyên t́nh bền chặt con mau chóng
Cha mẹ đôi bên hẳn toại ḷng

.....LEHONG.....


KHỔ L̉NG

Tháng tới người ta đi lấy chồng
Thôi c̣n ǵ nữa để mà mong !
Cô dâu duyên dáng làn môi mộng
Nàng ấy càng xinh bởi má hồng
Bên gái cảm thông ngoài lạnh cóng
Đàng trai được phép bước vào trong
Đời tôi đă tán tiêu hi vọng
Nhắc nhớ làm chi chỉ khổ ḷng

.....LEHONG.....
Trả lời với trích dẫn