Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #579  
Cũ 25-05-17, 10:29 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Nhớ mẹ

Nhớ mẹ... bỗng dưng nhớ thắt ḷng
Khi nh́n bóng nắng đổ ngoài song
Dường nghe tiếng guốc quanh quẩn cửa
Ngỡ thấy h́nh nhân ẩn hiện pḥng
Chớp mắt thời gian se sắt kể
Buông tay kỷ niệm diết da đong
T́m đâu lối đến thiên đường, mẹ ?
Con muốn mang hoa dẫu nẻo ṿng...

PL 8.3.2017
Bài này có chữ thất luật rồi
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
phale (10-08-17), Thành Phạm (07-11-17)