Hỏi trọ giấc thơ
Tôi về trọ ở giấc thơ
Nghe mưa gơ cửa vu vơ ngoài thềm
Tôi về trọ ở ḷng đêm
Cuộn tṛn gối mộng thơ êm sợi bồng
Thưa rằng: nào phải trọ không
Tôi gieo hạt nắng thơ trồng cho xanh
Rồi mai gặt giấc mộng lành
Tặng thơ làm vốn để dành ru mưa
Đêm này thơ đă về chưa
Th́ xin mở cửa, tôi vừa ngang đây
Chiều nay con nước trơn lầy
Đêm nay nước cuốn thơ đầy thơ vơi
Mưa về gơ cửa ḷng tôi
Ḷng tôi gơ cửa bên đồi thơ yêu
Thật ḷng nào phải dệt thêu
Mai đời hư thực cũng nhiều mông lung
Th́ thôi mở cửa cho ḷng
tôi xin một chút đèo ḅng nghe thơ!
Lần sửa cuối bởi Thảo Nguyên Xanh; 13-07-10 lúc 01:01 AM
|