bài xướng:
Em dễ thương
Tôi đă làm em hết dễ thương
Thơ ngây vụng dại nép bên đường
Môi thôi lúng liếng như làn gió
Mắt hết long lanh tựa giọt sương
Thuở trước c̣n hồn nhiên rạng rỡ
Giờ đây đă trầm mặc tơ vương
Làm sao níu lại cành hoa cũ
Để gió mang về một chút hương... ?
dp
bài họa:
Sầu hương gửi đông
Phơ trắng tóc đời biển gửi thương
Vọng trăng đêm cũ lối sau đường
Vơ sầu thả gậy neo chân bước
Loạn nhớ nghe mùa lạc khói sương
Bờ cuộn gió mưa mây rũ sóng
Bóng viền sao lựu hạt đầy vương
Chờ đông cảnh vắng khuya thêm lạnh
Mơ gửi mộng say thoảng nhụy hương
Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
01.12.2011
|