Nét Buồn Phai
(ntd-mltn 761)
Đêm tàn gột rửa nét buồn phai
Nắng sớm đầu non tỏa đẹp ngày
Tí tách sương đùa hoa cỏ mộng
Ŕ rào gió bỡn cội tùng say
Gần bên một buổi yêu nhiều thế
Cách biệt đôi bờ khổ lắm thay
Vẫy mực thành thơ ra giấy trắng
T́nh nồng ấm gửi tặng riêng ai
ntd
Mông lung
Nghiêng chiều hạt nắng nhạt nḥa phai
Tiếng mơ thời gian khép một ngày
Gió chở mây về buông dáng đợi
Đêm chờ nguyệt rạng thả hồn say
Sông đời mấy khúc c̣n luân chuyển
Cơi mộng bao tầng sẽ đổi thay
Thực ảo đôi bờ chao tấc dạ
Khi người viễn xứ gọi thầm ai
TN
6April2012
@ Thêm mấy chữ cho vui Anh NTD & Tiên đừng chê hén.Lượm nhanh nên chắc chắn có ... sạn hiiii
Chỉ Có Ai
(ntd-mltn 762}
Ngọc Tiên
Một chữ duyên t́nh khó nhạt phai
Thời gian thắm đượm đă bao ngày
Không là vị ngọt nhưng mê đắm
Chẳng phải men nồng lại ngất say
Mỗi buổi hờn nghe đêm lạnh lắm
Đôi lần giận thấy sáng buồn thay
Từng giây phút đợi ḷng se sắt
Chợt hiểu tim ḿnh chỉ có ai
Lần sửa cuối bởi minhlatiennu; 08-04-12 lúc 07:43 AM
|