Xem bài viết riêng lẻ
  #211  
Cũ 03-03-12, 02:37 AM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Ngày mai chẳng biết c̣n hay mất?
Ta là ǵ? chỉ cát bụi hư vô!
T́nh là chi? xây mơ ước mơ hồ!
Để mở mắt, nghe tim vồ nhịp bổi!
Bao đắng cay, vẫn hôi hổi bên tai!
Những lo toan, bên hơi thở đêm ngày
Mặc tuổi tác, xây luống cày ảo mộng
Rồi một mai, khóc hay cười vang đọng
Ta vẫn đấy, mang kiếp ngông cuồng dại !
Một niềm tin một t́nh yêu tồn tại
Sẽ là nguồn hy vọng dẫu mong manh
Khi ngọn lửa đă không c̣n nóng bỏng
Mớ tàn tro hoài âm ỉ dỗ dành

Hi thank anh vào họa thơ Tiên, chúc anh luôn vui... hihi
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
hoabeodai (03-03-12), hoatigon208410 (03-03-12), langthangkhach (13-03-12), luuhangiang (09-03-12), Nhím con (03-03-12)