Chủ đề: Thơ Huyền Minh
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 06-07-12, 04:42 AM
Avatar của Huyền Minh
Huyền Minh Huyền Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
Mặc định Thơ Huyền Minh

TRÈO NÚI

Cỏ mọc quanh cồn suối trong veo
Núi đồi lổm chổm đá cheo leo
Trông lên thẳng dốc mờ sương tuyết
Ngó xuống vực sâu nuớc ngập trào

Rong rêu phủ kín mây giăng thấp
Khe động thênh thang sóng dập dồn
Trèo lộn lưng cong chân gối mỏi
Non cao tuyệt đỉnh cõi tiên bồng

Huyền Minh


Núi lạ quá... hổng dám trèo...

Chợt ngó thôi mà lực hết veo
Núi này lạ quá dám đâu leo
Vật vờ một ngọn bao rêu phủ
Lắc lẻo hai thân những đá trào
Ngoảnh mặt còn nghe hơi thở gấp
Quay lưng vẫn cảm tiếng tim dồn
Dù cho muốn thử...không nhiều sức
Mỏi gối tìm đâu kẻ bế bồng...

PL 27.6.09
Signature: Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
CM4Q (06-07-12), hoabeodai (06-07-12), Nhím con (06-07-12), phale (06-07-12), tra sua (07-07-12), úm_bala (09-07-12)