Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân
MỪNG XUÂN
Mây lành dát bạc cuối trời xa
Én rủ nàng Xuân tới mọi nhà
Nhánh bưởi bên rào c̣n kết nụ
Cây đào trước ngơ sắp xoè hoa
Tưng bừng đón bạn đàn em nhỏ
Rạng rỡ chào nhau nhóm cụ già
Tết để gia đ́nh vui gặp gỡ
Ôn về kỷ niệm nhớ thời qua
Berlin 05-01-14
TTL Phương
MỪNG XUÂN XỨ LẠ
Rực rỡ Mai vàng thắm nẻo xa
Tầm Xuân đẹp đẽ ghé muôn nhà
Bên vườn khỏe khoắn Đào bung nụ
Trước ngơ yêu kiều Mận phủ hoa
Rộn ră Hoàng Lan bừng mắt trẻ
Trầm ngâm Bạch Cúc thỏa tim già
Ba miền gặp gỡ mừng Sung túc
Chén rượu quây quần tiễn Khổ Qua.
Cantho, 05-01-2014
Nắng Xuân
|
NỖI L̉NG
Âm thầm dơi bóng tận trùng xa
Trĩu nặng ḷng con nhớ cảnh nhà
Tết măn non mừng cây trổ lộc
Xuân về nước thịnh ngơ cài hoa
Nh́n bông tuyết vỡ chân trời thẳm
Tưởng gió chiều ru nghĩa mẹ già
Bếp lửa thơm nồng hương quyện măi
Chen vào đắng ngọt chuỗi ngày qua.
Nguyên Xuân
ĐN 6/1/2013
THA HƯƠNG
Bao ngày viễn xứ chập chùng xa
Lặng lẽ hồn ai cảnh nhớ nhà
Tết trĩu ân nồng loang dăy phố
Xuân ngời nghĩa thắm đượm t́nh hoa
Quê người quạnh quẽ nhành thông biếc
Đất mẹ trầm ngâm rặng liễu già
Gió thoảng mây ngàn chao kỷ niệm
Tơ ḷng thổn thức mỗi chiều qua
----------------
Hương Nguyên
Minsk.07.01.14