Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 15-02-11, 08:44 PM
Avatar của Như Diệu Linh
Như Diệu Linh Như Diệu Linh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Đến từ: Trên cao
Bài gửi: 481
Thanks: 2.096
Thanked 2.250 Times in 605 Posts
Mặc định

Đọc mấy cú điện thoại nhầm mà cười ngất, đúng là lắm lúc cũng vui thật, Linh cũng có mí cú điện thoại "nhầm" 1 cách lạ lùng

"Một đêm buồn chán...anh đi ngang con đường quen...." <-- nhạc chuông của Linh

- Dạ, alo

- Alo, ai thế nhỉ?

- Nếu anh gọi tới mà anh không biết là ai thì gọi làm chi?

- Sr em. Chắc là anh nhầm máy

- Không sao. Vậy thì cúp máy nha.

- Lỡ nhầm thì nhầm luôn đi. em tên chi?

- Sr, mình đang bận

- Em là Linh à?

- Ai thế nhỉ?

- Không cần biết anh là ai, chỉ cần anh biết em là được rồi

Huhu...

Thì ra là 1 người nào đó "lum lặt" thông tin của Linh ở mí 4rum rùi giả vờ gọi nhầm máy làm quen.

Eo, cứ lo mình bị khủng bố

Signature:


Gió đang luồn tóc rối
Mây đang gợn lưng đồi
Núi vẫn ngàn năm đợi
Nắng vàng hoài... nắng ơi...

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Như Diệu Linh For This Useful Post:
CM4Q (16-02-11), hoatigon208410 (15-02-11), Nhím con (15-02-11), phale (16-02-11)