Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4035  
Cũ 14-08-13, 09:00 AM
Phidiep5 Phidiep5 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Bài gửi: 241
Thanks: 6.186
Thanked 1.066 Times in 241 Posts
Mặc định

Thu xưa trót lạc chữ tình
Trời cao đất rộng riêng mình đơn côi
Đường nào xa quá người ơi
Lẻ loi én nhạn khung trời bơ vơ
Một năm có tận bốn mùa
Ai đem ngâu trút thành thơ lúc này
Quản công cầu Thước dựng xây
Lệ đâu đổ xuống cho đầy tương tư.

Lại Thu rồi..., mùa của thơ.
Đợi đọc 1000 bài của Cô giáo
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Phidiep5 For This Useful Post:
1100i (15-08-13), Cá chuồn (14-08-13), CM4Q (16-08-13), hoabeodai (14-08-13), hoatigon208410 (14-08-13), Mây Phiêu Lãng (17-08-13), Nhím con (15-08-13), phale (14-08-13)