Chủ đề: Một bài thơ lạ
Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 27-08-10, 06:32 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Cá chuồn Xem bài viết
Vừa rồi Cá về thăm quê t́nh cờ được biết một bài thơ có nhiều ư lạ, đă được sự đồng ư của tác giả nên Cá post lên đây để mọi người cùng cảm nhận.

Chữ nhân


Nhân loại muôn đời quư chữ nhân
Nhân t́nh nhân nghĩa với thân nhân
Nhân tài nhân sỹ tươi nhân vị
Nhân đức nhân ḥa sáng nghĩa nhân
Nhân ái nhân quyền ǵn đức thiện
Nhân tam nhân phẩm giữ tâm nhân
Nhân tài chẳng nhạt v́ nhân vị
Nhân thế không mờ bởi thánh nhân

Văn Đức Thuần

Chữ nhân

Nhân sinh triết lư giữ ḷng nhân
Nhân đạo nhân quyền kết chữ nhân
Nhân phẩm nhân duyên tṛn tiết hạnh
Nhân luân nhân quả vẹn lời nhân
Nhân không nhân giới b́nh tâm phật
Nhân hậu nhân ḥa đẹp trí nhân
Nhân cách trui rèn trong bản ngă
Nhân quan rọi sáng một trời nhân

QN
28/8/2010


@ Lượm nhanh góp với Anh Cá thêm mấy chữ nhân
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bóng Đêm (13-11-10), Cá chuồn (27-08-10), Nắng Xuân (01-02-13), NgạoThiên (27-08-10), Nhím con (27-08-10), phale (31-08-10), Thành Phạm (13-11-15), tra sua (03-01-11), VỀ MIỀN TRUNG (31-08-10)