Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 08-05-10, 03:34 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Tâm tư


Tâm tư

Mang vùi lặng lẽ nợ nần thơ
Chắc nhẹ trần ai một quăng chờ
Ray rứt đường quen dời gót mộng
Ngại ngần xứ lạ gởi ḷng mơ
Vừa xa cố quận đong ngày tháng
Chớm lạc tri âm đếm phút giờ
Chén rượu riêng ḿnh chan lệ đắng
Bèo mây tan hợp dễ ai ngờ...

PL




Gói lại tâm tư

Dẫu có đem ḷng đổ xuống thơ
Cũng không hết được nỗi thương chờ
Đôi câu chữ vụng nan bày ư
Mấy mảnh trang nhàu khó vẽ mơ
Đành gói t́nh thôi quên mỗi phút
Cam gom nhớ lại nén từng giờ
Đường duyên chẳng trọn âu là bởi
Kiếp trước không vay... tủi tiếng ngờ

PL 12.8.09

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:13 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (30-11-10), Ban Mai Xanh (30-06-11), Bóng Đêm (08-11-10), lehuuhau (02-09-11), Tường Nghi (06-11-16), Thành Phạm (02-08-14), tra sua (03-01-11), vancali96 (13-02-11)