Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 08-05-10, 03:36 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Vu vơ


Vu vơ

Nắng ngả, chiều rồi, chỉ mỗi ta
Mong ai ước níu ánh dương tà
Ngày trôi lần lữa, ngày vương vấn
Nhớ dậy âm thầm nhớ thiết tha
Bằng hữu dăm người dăm nẻo lạc
Tri âm mấy kẻ mấy đường xa
Trà pha đối ẩm ḿnh riêng bóng
Thiếu bạn vần thơ cũng nhạt nḥa

PL 8.1.09



Một ḿnh


Ngược lối đường về ta với ta
Xôn xao lá rụng... bóng thu tà
Hồn bao nỗi nhắc hồn trăn trở
Liễu mấy vui về liễu thướt tha?
Se măi duyên t́nh se lại mất
Đuổi hoài mộng ước đuổi càng xa
Vô t́nh ngọn gió xiêm y mỏng
Lạnh siết vào tâm ứa giọt nḥa

PL 9.6.09

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 11-07-11 lúc 03:13 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (30-11-10), Ban Mai Xanh (30-06-11), Bóng Đêm (08-11-10), luuhangiang (16-11-11), Tường Nghi (06-11-16), Thành Phạm (02-08-14), tra sua (03-01-11)