Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 08-05-10, 09:24 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi LĂO HẠC Xem bài viết
trả bài chưa xong nên ko dám Xướng...

Thôi th́ ...thôi thế... là thôi... ngẫm cũng thấy buồn thật nhiều(ai mà ko buồn) nhưng âu cũng là ư trời....
"Trăng khuyết rồi có khi đầy Ngăn cách rồi cũng xum vầy....."
chỉ biết nói như vậy

mong Cô t́m lại niềm vui....
Uhm, cảm ơn LH nhé.

Thôi đành...

Thôi đành bỏ lại phía sau lưng
Một thuở ngày xưa bạn hữu từng
Vạch lối ngăn đường thành chốn lạ
Quay đầu ngoảnh mặt hóa người dưng
Vần thơ mới để trầm ngâm gói
Chén rượu vừa pha lặng lẽ ngừng
Cứ tưởng bền lâu tri ngộ ấy
Đâu ngờ có phút lệ rưng rưng

PL 8.5.10

Lần sửa cuối bởi phale; 09-05-10 lúc 05:31 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (30-06-11), Bóng Đêm (08-11-10), Cá chuồn (08-05-10), Nguyên Thoại (08-05-10), Tường Nghi (06-11-16), Thành Phạm (02-08-14), tra sua (03-01-11), Vũ Trường (07-07-20)