Xem bài viết riêng lẻ
  #50  
Cũ 08-07-13, 12:22 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân
BĂO GIÔNG

Bỗng buổi chiều mưa đến gặp nàng
Mây đùn gió nổi tiễn hè sang
Đường quen khấp khởi trang bừng đỏ
Khách lạ thờ ơ liễu ngả vàng
Thẳng thắn lời trao phần nhă đợi
Âm thầm ư nhận khoảng sầu mang
Ngoài xa sấm động trời giông băo
Thổn thức niềm riêng vũng lệ tràn

Nắng Xuân
July 06, 2013


NHẮN NHỦ

Cánh hạc nào đưa những tưởng nàng
Nghe trời băo tố giục mùa sang
Thơ t́nh buổi nọ, hờn… thôi biếc
Áo lụa ngày nao, lẫy… chuyển vàng
Gặp cảnh nhà tan lề giấy giữ
Lâm kỳ nước loạn nhẽ đời mang
Đêm trường quạnh quẽ hồn đơn chiếc
Trĩu cả bờ mi lệ ứa tràn…

VMT 08/07/2013

Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 09-07-13 lúc 07:24 AM Lư do: Chuyển thành Ngũ Độ Thanh
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
Cá chuồn (08-07-13), kehotro (09-07-13), Nắng Xuân (08-07-13), nguyenxuan (08-07-13), Nhím con (11-07-13), phale (08-07-13), Phidiep5 (09-07-13)