Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 11-01-12, 06:10 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định Trường Giang khách vọng t́nh xưa






Trường Giang khách vọng t́nh xưa
(thuận nghịch độc)
xuôi:

Mang sầu giấc lạnh áo đầy sương
Đắng rượu thêm ḷng nỗi vấn vương
Tàn lịu ánh khuya trăng khuyết nửa

Tối mờ đêm muộn bóng xa đường
Than lời níu giữ c̣n đau đớn
Vọng tiếng theo cùng gửi nhớ thương
Nàng đợi khách về đêm mỏi bước
Ngang đ̣ bến vắng cảnh Giang Trường


ngược:

Trường Giang cảnh vắng bến đ̣ ngang
Bước mỏi đêm về khách đợi nàng
Thương nhớ gửi cùng theo tiếng vọng
Đớn đau c̣n giữ níu lời than
Đường xa bóng muộn đêm mờ tối

Nửa khuyết trăng khuya ánh lụi tàn
Vương vấn nỗi ḷng thêm rượu đắng
Sương đầy áo lạnh giấc sầu mang

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
10.01.2012


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/

Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 11-01-12 lúc 01:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (11-01-12)