Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 24-05-12, 04:01 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định

PHẢI CHI



nào đâu em đă đi xa
bên anh lẽo đẽo câu ca ngọt ngào

Nhớ thương-thương nhớ làm sao
Cất vào kí ức mà đau tim này

Bỏ công lót gạch để xây
Người ta giành mất lối này của ai?

Mỗi đêm buông giấc thở dài
Nhốt ḷng đậy nắp đắng cay mặc đời

Ngày dài tháng rộng anh ơi
T́nh thương nhân lại rối bời dạ em

Mỗi lần bước nhẹ đến thềm
Rung rinh nhịp đập làm mềm trái tim

Phải chi là mộng dịu êm
Phải chi ḿnh măi luôm t́m thấy nhau.
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to diemhuyen For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-05-12), kehotro (28-07-12), luuhangiang (27-05-12), Nhím con (24-05-12), phale (24-05-12), úm_bala (24-05-12)