Chủ đề: Họa thơ Online
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 30-04-12, 09:34 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Kiều Thành Xem bài viết
MỪNG BLOG HƯƠNG THUỶ*

Hiền muội đă mời, huynh đến thăm
Ḍng thơm ngan ngát toả đêm rằm
Đường tơ chắt lọc men bừng má
Nét ngọc tô bồi ư đọng tâm
Lấp lánh hồn thơ khơi tứ đẹp
Mênh mang giấc mộng ủ duyên thầm
Tao nhân mặc khách thường qua lại
Điểm xuyết đôi ḍng rộn khúc ngâm.

Kiều Thành (27/4/12)

*:http://huongthuy.vnweblogs.com


GỞI NGƯỜI CHƯA QUEN

Bỡ ngỡ ban đầu ngại viếng thăm
Hồ thu lộng lẫy bóng trăng rằm
Hoa x̣e trí tuệ tưng bừng suối
Ngọc chuốt tinh thần óng ả tâm
Lấp lánh tơ vàng ươm tứ mượt
Long lanh cội biếc ướp hương thầm
Ô ḱa, bạn hữu đừng chen chúc
Mượn chỗ ta ngồi dơng dạc ngâm.

Nắng Xuân
29/4/2012
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cá chuồn (30-04-12), CM4Q (12-09-12), hoabeodai (30-04-12), hoatigon208410 (30-04-12), nguyenxuan (26-12-12), Nhím con (01-05-12), ntd (30-04-12), Phidiep5 (26-10-12), pumanew (02-05-12), Thành Phạm (19-08-14), Trần Thành (17-09-20), tra sua (29-08-12), Trúc Nhă (30-04-12), úm_bala (02-05-12)