Chủ đề: Om Sòm
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 14-03-14, 10:25 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
Họa vần thơ Lâm Phong, Tự giễu:

OM SÒM

Đồng khô bỏ mặc xuống mương TÒM
Ngũ độ Hồi văn thấy dở ÒM
Cả đám tào lao cuồng vọc LÕM
Nguyên bầy sấn sổ loạn cào PHOM
Dềnh dang loãng máu quơ gần KHỌM
Ngổ ngáo chùng gân bụm cả VÒM
Chợt hiểu Thơ Đường như chão TÓM
Guồng dây khéo cột đã nư RÒM.

Nắng Xuân
10/03/2014


****************************
Bài xướng:

THƠ VỚI CHẢ THẨN

Già mau biến thoáng ở ao tòm
Đường luật là chi? Thứ dễ òm!
Sắp chữ chua từ cho tới bến
Thêm vần bỏ dấu sẽ vào phom
Reo to giắng rõ tê từ nách
Đọc lớn nghe êm sướng tận vòm
Chả thiết người chê dèm vẫn bụp
Miễn sao thoả mãn cái thân ròm.

Lâm Phong
LÀNG ẢO

Chẳng ngại làng xa thấy cũng tòm
Chuyền qua sớt lại bỗng sinh òm
Ghiền thơ tải nhạc thâu vào nhóm
Giỡn bóng đăng hình gửi đặt phom
Thỏa thích điền tên rào khoảng lõm
Mừng vui thả níck ngự cung vòm
Đường khuya ảo mộng lo gì tóm
Đốt lửa tìm hương vãn chuyện ròm.

Nguyên Xuân
nx14/3/2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (14-03-14), Nhím con (16-03-14)