Chủ đề: Thơ Gió Bụi
Xem bài viết riêng lẻ
  #30  
Cũ 31-05-17, 07:57 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



KHẮC MỘNG

Ngẫm mối tơ tình bện chửa lâu
Mà tim đã kết mộng ban đầu
Xuân thờ thẫn dáng chờ môi mọng
Hạ ngẩn ngơ lòng dõi mắt nâu
Dẫu biết đường duyên còn trở ngại
Nào hay tấc dạ vẫn mong cầu
Đêm dài khắc khoải thêu vần chữ
Níu mảnh trăng thề giữ trọn câu.

Gió Bụi
05302017
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 03-06-17 lúc 12:29 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Thành Phạm (31-05-17)