QUÁ HẢI VÂN SƠN
Sơn sơn liên hải, hải liên thiên
Sơn xuyết thanh thiên, thiên đới thuyền
Lộ tự trường xà - xa tự điểu
Vân yên tà tịch – nịch vân yên
Nguyễn Hy Lượng
Năm 1986, giã từ gia đình, tôi ra Huế học. Chen thân trên những chuyến xe đò, xe khách, xe chạy than, xe tải ... để qua được Hải Vân là cả một kho chuyện trong đời sinh viên. Giây phút thú vị nhất là dừng lại trên đỉnh đèo, đứng ngay trước thềm của Hải Vân Quan và phóng tầm mắt nhìn ra Biển Đông, nhìn ra Bắc về Nam... VMT xin phỏng dịch mấy câu mấy câu của cụ
Non non biển biển tiếp lưng trời
Đỉnh vút mây ngàn đội vó khơi
Đường dài rắn cuộn, xe vờn cánh
Khói tỏa mây giăng lớp lớp ngời.
VMT 22/12/2010
|