Xem bài viết riêng lẻ
  #49  
Cũ 14-09-10, 10:25 PM
Avatar của buivhai
buivhai buivhai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 133
Thanks: 27
Thanked 260 Times in 93 Posts
Mặc định

Mình anh và thu

Sớm hôm nay vào thu
Lá khoe màu xanh biếc
Cây xù xì mộc mạc
Gió thủ thỉ ngọt ngào

Nghe theo lời của gió
Lá bỏ cây lá rơi
Em tin lời người lạ
Em bỏ anh em đi

Gió ghen thì gió tới
Gió phá rồi gió xa
Cây mọc lên từ đất
Lá cũng về đất thôi

Gió thì hay đổi thay
Cây muôn đời vẫn vậy
Không muốn làm cơn gió
Một mình anh … mùa thu …


Signature: Mời các bạn cùng tìm hiểu Phật Pháp chân chính tại đây
https://www.facebook.com/Ch%C3%A1nh-...0862700360256/
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to buivhai For This Useful Post:
Cá chuồn (15-09-10), hoatigon208410 (06-11-10), Huyzozo (14-09-10), MinhThy (14-09-10), Như Diệu Linh (15-09-10), Nhím con (15-09-10)