Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #586  
Cũ 10-12-19, 03:32 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Yêu nhau chín bỏ làm mười
Thất niêm cũng họa cho tươi góc vườn
Rồi đây nắng gió vô thường
Hoa tàn người vắng đoạn trường ai hay

Nguyệt viên chốn cũ thuở Đào viên
Vẩy bút thành thơ biển sóng duềnh
Nước chảy trôi bèo lưng đá lạnh
Hoa rơi khóc hạc bóng trăng viền
Đào xuân hớn hở cười thêu nắng
Thỏ ngọc bùi ngùi đứng tựa hiên
Vũ nhạn minh ngư trầm lạc tận
U hoài Cổ mộ vẫn c̣n tên
Cảm ơn người ghé nơi này
Thất niêm cũng chuốt lời hay họa cùng
Từ khi...muôn nẻo ngàn trùng
Bút treo mực để... vườn không...gió lùa...

Mong

Mong ngày Cổ Mộ lại đoàn viên
Nghĩa cũ t́nh xưa rộn ră duềnh
Vạn nẻo trăng treo h́nh bóng dơi
Ngàn phương gió ruổi áo khăn viền
Thầy xa lá phủ thơ bày cửa
Bạn vắng sương tràn rượu đặt hiên
Một chuyến tàu chung tan cuối quăng
Se ḷng nỗi nhớ gọi thành tên

PL 10.12.2019

Lần sửa cuối bởi phale; 10-12-19 lúc 05:08 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Thành Phạm (22-03-20), Trần Thành (17-09-20)