Chủ đề: Thơ Nguyên Xuân
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 06-01-13, 12:17 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

NỖI L̉NG CỦA BIỂN

Từng ngày biển khát đến nôn nao
Muối đọng tinh khôi nước dạt dào
Gió tạt bờ khuya thu bảng lảng
Trăng đùa cát trắng hạ xôn xao
Chiều buồn đón đợi con triều cuốn
Sớm lạnh chờ mong ngọn sóng trào
Cứ tưởng giao ḥa trời măi đẹp
Đâu ngờ băo tố bỗng dâng cao.
Nguyên Xuân
2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (06-01-13), mimosa (09-01-13), Nhím con (07-01-13), phale (09-01-13), pumanew (06-01-13)