Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #21  
Cũ 16-03-13, 06:59 PM
Trương Nữ Hương Thủy Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gửi: 30
Thanks: 211
Thanked 262 Times in 30 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kiều thành Xem bài viết
TƯỞNG LÀ…
Cứ ngỡ treo lên cũng để là…
Nhưng người không hiểu tưởng rằng ta…
Từng câu nặng nhẹ nghe ḷng đă…
Mỗi ư chua cay ngó bộ đà…
Mắt dơi trời xa đau đáu vẫn…
Đèn soi bóng lẻ ngẩn ngơ mà...
Từ khi hạnh ngộ đâu c̣n có…
Chỉ nhớ về ai mọi lúc và…
KT(16/3/13)
Thủy muội thổ lộ cho Huynh biết tâm lư phụ nữ xíu, chúc sớm sóng yên biển lặng nghen!
BỞI LÀ…
Cũng tại v́ Huynh chẳng biết là…
Vô t́nh khiến để cơi ḷng ta…(hehe…)
Đường xưa mấy nẻo thề xưa đă…
Mộng cũ nhiêu trang hẹn cũ đà…
Phủ bụi thời gian gương nọ vẫn…
Vùi tro quá khứ lửa kia mà…
Không dưng thử ngẫm ai người có…
Nhấm vị hờn ghen…rộp lưỡi và…

16 - 3 - 2013
Trương Nữ Hương Thủy
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to Trương Nữ Hương Thủy For This Useful Post:
Cá chuồn (18-03-13), hoabeodai (16-03-13), kehotro (18-03-13), kiều thành (18-03-13), Nắng Xuân (17-03-13), Ngọc Mai (18-03-13), nguyenxuan (16-03-13), Nhím con (21-03-13), phale (18-03-13), pumanew (17-03-13), Thành Phạm (14-08-14), tra sua (25-03-13)