Chủ đề: Thơ thẩn
Xem bài viết riêng lẻ
  #26  
Cũ 20-03-13, 01:57 PM
Trương Nữ Hương Thủy Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gửi: 30
Thanks: 211
Thanked 262 Times in 30 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
NGẪM LÀ

Liếc thấy thơ treo ngó tưởng là ...
Nào ngờ đọc kỹ khéo hờn ta ...
Cung đàn lắng đọng niềm như đă ...
Nốt nhạc ngân nga mặt ắt đà ...
Mộng dáng đâm chồi nơi đó vẫn ...
Mơ hương hé nụ chốn đây mà ...
Tàn tro ngún lửa e rằng có ...
Nghĩa cũ t́nh xưa kết lại và ...
THẤY LÀ…

Chạm mắt vần kia thấy cũng là…
Xem chừng điệu nghệ lẽ nào ta…
Đôi bầu rượu dắt vừa trông đă…
Một túi thơ đeo mới gặp đà…
Chợt hiểu…ờ ha…quân tử vẫn…
Rằng hay…vậy đó…lăng nhân mà…
Nhưng t́nh ư trải dường nghe có…
Chắc mộng ngày nao chửa toại và…
19-3-13
Trương Nữ Hương Thủy
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Trương Nữ Hương Thủy For This Useful Post:
Cá chuồn (22-03-13), kiều thành (20-03-13), Lan Hương (21-03-13), langthangkhach (20-03-13), Nắng Xuân (20-03-13), nguyenxuan (20-03-13), Nhím con (21-03-13), pumanew (25-03-13), Thành Phạm (14-08-14), tra sua (25-03-13)