Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 07-06-12, 11:27 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

NGUYỄN THANH MỪNG (giải ba)


PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

Khi tôi cưỡi ngựa về trời
tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi trên đồng
lúa thơm đơm ruộng Lạc Hồng
hạt cơm xă tắc hưng vong trong nồi

Tôi nghe vua gọi tên tôi
rượu Văn Lang thấm trên môi yêu v́
cúi xin núi Sóc nhu ḿ
uống ǵm tôi nỗi an nguy công hầu

Bốn mươi thế kỷ tóc râu
Gửi ḷng tin cậy cḥm đầu bi bô
Mây Phù Đổng, gió tuổi thơ
Lắng nghe lịch sử non tơ mỉm cười.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Sa Thạch (07-06-12)