Chủ đề: THƠ T̀NH Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 06-11-11, 04:56 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết

Giọt buồn thánh thót hôm mai
Lặng sầu giữa giấc nhớ ai chạnh ḷng
Thôi rồi chi nữa mà mong
Con chim sáo nhỏ sổ lồng bay xa.

Bây giờ em của người ta
Trăm năm đọng nhớ xót xa tim này
Thôi th́ xin một chút say
Để quên cái thuở lá lay, nhé người…

HANSY

T́nh xưa đă khuất sau đồi
Sao Mai buổi sớm đổi ngôi đêm tàn
Khổ thân cái kiếp đa mang
Xương rồng lại nở hoa vàng nét yêu.

Khiến cho tượng đá liêu xiêu
Khiến cho ḷng lại sớm chiều nhớ ai
Lâu rồi lại ước một mai
Ngày lành hăm sáu sánh vai bước cùng......


@H́nh ảnh chỉ mang tính minh họa.
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hahaha For This Useful Post:
Hansy (06-11-11)