Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 26-03-17, 02:40 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Tình Trong Nghịch Cảnh




TÌNH TRONG NGHỊCH CẢNH
(Mẫn Thanh-132)


Vì bao nghịch cảnh lắm ưu phiền
Hiểu đấy như là lẽ tự nhiên
Mỗi trận dông thành tia lửa ấm
Từng cơn bão hóa giọt mưa hiền
Nghe luồng gió nhẹ thơm mùi cỏ
Dệt thảm mây bồng sáng cõi tiên
Lấy chữ tình chung làm kỷ vật
Mình không cách biệt dẫu hai miền

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN



TÌM LẠI TUỔI THƠ
(Mẫn Thanh-133)

Trả hết sầu bi lẫn muộn phiền
Ta về giữ lại phút hồn nhiên
Đồng xanh đã trổ mùi hương mới
Ngõ nhỏ còn in bóng mẹ hiền
Đến cõi thiên đàng xem cảnh vật
Qua vườn cổ tích gặp thần tiên
Lời ru giọng hát hằng ghi mãi
Sưởi ấm đời con giữa mọi miền

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Cá chuồn (22-04-17), Gió Bụi (05-04-17)