Chủ đề: Quán Câu Đối
Xem bài viết riêng lẻ
  #12  
Cũ 03-05-10, 07:18 AM
Avatar của MinhThy
MinhThy MinhThy đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Giữa đất và trời
Bài gửi: 120
Thanks: 346
Thanked 320 Times in 100 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
Cho Thúc bon chen với:

7. Vợ cả, vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả

Thúc thúc ra câu đối hóc búa quá, đây là câu đối của người xưa để lại mà đến nay hầu như vẫn chưa ai đối chỉnh, có người còn bảo câu đối này của cố nhà thơ Thanh Tịnh, MT xin phép đưa ra 2 câu trả lời mà MT đã được đọc của người khác trước:

- Chồng sau, chồng trước, sau trước chẳng phải chồng sao

- Đôi giày, đôi tất, giày tất đều có đôi tất

Giờ là câu đối lại của MT đây ạ

- Con ba, con bốn, ba bốn con cũng vẫn con ba

"Con ba, con bốn" ở đây là con thứ ba con thứ bốn (tức con thứ tư)
"Ba bốn con": chỉ số đếm
Và "con ba" ở cuối cùng: là con của ba

MT giải thích thế được chưa thúc thúc ơi, về mặt bằng trắc thì đều đối cả với nhau rồi ạ. "Vợ" đối với "con", "cả" và "hai" đối với "ba" và "bốn"
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to MinhThy For This Useful Post:
Cá chuồn (03-05-10), COCKOO (03-05-10), phale (03-05-10), pumanew (29-01-12), Yeu100C (03-05-10)