Thanks Tỷ 4 nhiếu nhiều!
Hôm rày lo vui xuân, để nhà cửa lạnh tanh, giờ Tỷ 4 xông đất rùi, Phiêu đệ về nhom bếp cho ấm nhà thui!
Xuân ngày ấy.
Chạnh nhớ xuân nào lạc nẻo xiêu
Ḷng như nắng quái mỗi khi chiều
Ly trà đượm thắm miền cô quạnh
Chén rượu say nồng chốn tịch liêu
Gọi gió lay mềm thân diễm lệ
Nhờ sương phủ nhẹ nét yêu kiều
Trời ươm lối mộng bao ngày tưởng
Dưới cội mai già vẳng tiếng tiêu
3T Phiêu 03.01.2011
Lần sửa cuối bởi traveler; 04-01-11 lúc 09:34 AM
Lư do: cặp đối chưa chuẩn-trùng từ
|