Chủ đề: Thơ Ngọc Di
Xem bài viết riêng lẻ
  #25  
Cũ 29-11-12, 03:48 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Dương Ngọc Di Xem bài viết
Ghét làm sao một nửa mảng chiều rơi
Choàng lối cũ ru hời bên khe cửa
Nắng hiền lắm cũng đôi lần giận dữ
Nhuộm tím chiều lác đác giọt sầu vơi.
Ghét làm chi một nữa mảng chiều rơi
Quàng ngơ vắng mộng ru hời nghiêng ngă
Nắng vu vơ thu ḿnh len tất tả
Níu hoàng hôn vất vả ngọn sầu đâu
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
hoabeodai (29-11-12), KuTit (29-11-12), phale (29-11-12), Phidiep5 (29-11-12)