Tập hợp một số bài thơ xướng hoạ
Hoạ loạn vận với VMT
bài Được mời trầu
Em sang bên bác được mời trầu
Lại được giăng câu, được thả câu
Mới gặp ân t́nh sao thắm thiết
Vừa quen duyên nợ đă dài lâu
Đằng vương tưởng đến quần anh các
Hoàng hạc ngờ qua tự tích lầu
Cắp tráp mong theo người áo măo
Thỏa ḷng khao khát, nỗi cơ cầu
Mừng SN bác Nắng xuân
Hoạ loạn vận với VMT
Tưởng rằng đầu gối hăy c̣n gân
Làm cái, lưng đau tựa bị dần
Thịt cá xơi tràn gị nụ mị
Rượu bia nốc đẫy bụng u nần
Trời mưa lắm lúc quên mang áo
Đêm lạnh đôi khi thích cởi trần
Sớm biết thân không c̣n xí quách
Chuyện này chuyện nọ khỏi phân vân
Hoạ thơ Trúc Nhă
Tỉnh rồi mà tưởng hăy đang mơ
Gọi măi sao ai cứ tảng lờ
Góp gió đưa trăng trăng đă lăo
Đẩy thuyền ru sóng sóng c̣n thơ
Ra đứng công viên ṃn mắt đợi
Vào ngồi khách sạn mỏi lưng chờ
Địa ngục thiên đàng t́m khắp chốn
Sắt cầm duyên nợ vẫn lơ ngơ
Có bạn nhờ LH gửi lời sám hối đến mọi người trong NV và đến riêng một người
nhưng LH không biết nói sao và cũng không dám nói nên mượn câu thơ để thay lời bạn
Sám hối
Lặng lẽ nơi này góc Nguyệt viên
Vườn thơ xưa vẫn ngóng trăng lên
Trăng xưa nguyên đó mây xưa vắng
Hoa cũ tàn rồi ong cũ quên
Trong gió huỳnh mai cười giỡn trúc
Dưới mưa thanh thuư khóc thương uyên
Lỡ làng một bước ngàn thu hận
Hẹn kiếp lai sinh sẽ báo đền
Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 20-10-11 lúc 10:47 PM
|