Chủ đề: Họa thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #71  
Cũ 24-04-19, 05:54 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.268
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

7. LỰA CHỌN
(Họa Chơi vơi - Minh Đức)


Lối nhỏ sương dầm quạnh quẽ thêm
Đàn buông nhạt nhẽo gió ngưng thềm
Đôi hàng liễu đợi âm thầm lá
Một bóng trăng luồn ủ rũ đêm
Chuốt chữ đề thơ hoài chẳng ngọt
Rèn tay lẩy nhịp cũng chưa mềm
Đông về hối hả buồn dâng mãi
Vội vã giăng mùng trải giấc êm!

Nguyên Xuân
26/6/2014


CHƠI VƠI

Khuya rồi gác trọ nỗi buồn thêm
Lạnh lẽo màn sương phủ ướt thềm
Cửa hững hờ bên luồn ánh nguyệt
Sao phù phiếm cảnh nhuộm màu đêm
Sầu đong lẫn rượu từng ly đắng
Tủi giấu vào tim những giọt mềm
Lỗi nhịp đời trôi về cuối nẻo
Xuân tàn vỡ mộng giấc nào êm

Minh Đức
23-4-2014


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post173833
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (25-04-19)