NGAO DU !
Quẩy gánh ngao du chốn động hùm
Ngàn hương vạn sắc tốt tươi um
Bên này lá uốn xanh khăn trải
Phía nọ đài khoe đỏ áo trùm
Đá bạc vươn mình xây núi thẳm
Làn trong chải tóc bắc cầu khum
Thần tiên đãi tiệc lừng chim hót
Nắng rủ hồn mây mở gió đùm.
tnqs01.
Lần đầu tiên xuất hiện chốn này. Gọi là chút quà mọn ra mắt sư HUYNH TỶ.
Mong sự góp ý của sư Huynh Tỷ thật nhiều !
xin chân thành cảm ơn !!!!!!!!!
Mỹ Linh chỉ biết phá thơ thui...
Ngao du cơn.... ác mộng !
Nhắm mắt vu vơ thấy miệng hùm
Mơ màng hoảng sợ phải la um
Nhìn bờ vực thẳm tìm khăn chụp
Ngó nhánh sông sâu kiếm nón trùm
Vượn hú ghê hồn tim dã đượi
Chim kêu rợn óc dáng lum khum
Giật mình tỉnh mộng ... mồ hôi toát
Khiếp quá quàng ôm chiếc gối đùm
Mỹ Linh
08/06/2007
Buồn quá , dzô phá tiếp tay Mỹ Linh !
Hù... ! Sợ Hông
Làng chàng bước lạc đến hang hùm
Bóng xế về tây ngõ tối um
Trước mặt đong đưa nhành liễu rủ
Sau lưng thấp thoáng bóng đen trùm
Kề thân trụ đá hình thu hẹp
Cạnh lối hàng cây dáng cúi khum
Cảnh sắc đua chen tìm hưởng vị
Bàn tay... cứ thế giở lên đùm...
QH
09/06/2007
Vừa mới xuất môn, TTT đã tập kích mí sư tỷ rồi...
Tiếp nữa là ... Xập Đất Luân Đôn đó nhen.
Shiroi đùa tí nhen, bài xướng của xập đất hay lắm nè, bài họa của chén tỷ, xập mụi, cũng hay ác liệt.
Từ nay TTT có thể vui xướng họa với mọi người rồi.
Ngao du
Ngao thủy du sơn lạc chốn hùm
Rừng thâm trước khuất, nẻo sau um
Xanh xanh dương xỉ che đường tới
Tim tím phong lan rũ nhánh trùm
Dạo bước mây mờ giăng khói phủ
Cố trèo núi dốc tiếp hang khum
Non bồng vui cảnh hòa hương sắc
Vẫn quẩy hồn thơ, gói nhỏ đùm
th - Shiroi
09/06/2007
CỬA HÙM !
Rửng chí mò lên gõ cửa hùm
Vờn quanh bóng ác vượn kêu um
Đa chòi một gốc trơ cành dựng
Đá mọc đôi viên loét cỏ trùm
Lõm bõm luồn khe làn nước vỗ
Phì phèo lách gió đụn mây khum
Rừng sâu núi thẳm cao vòi vọi
Tụt cả niềm riêng sướng mấy đùm
tnqs0117.
hề... hề....
còn nữa nè các sư Huynh Tỷ ơi !
|