Chủ đề: TỨ TUYỆT Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #23  
Cũ 08-12-11, 04:18 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

63. CÓ KHI NÀO

Mùa thu biếc thắm một t́nh tôi
Thấp thỏm mà nghe dạ rối bời
Biết có khi nào em ngoái lại
Thương về kỷ niệm thuở xa xôi




64. ƯỚC

Hồn ta vẫn măi thắm t́nh mơ
Cuộc rượu lời ca dạ ước chờ
Nước chảy mây vờn chiều xế bóng
Thơm đời ngát lựng một trời thơ

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (10-12-11), phale (08-12-11)