Chủ đề: Thơ Giao Lưu
Xem bài viết riêng lẻ
  #67  
Cũ 04-02-12, 11:36 AM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Một Giấc Mơ Đời
(họa Nhắn anh Đùa-THNN –Dp)
(ntd-mltn 520)

Nhắn anh Đùa (thơ dp)
[Thơ Đường] Nhắn anh Đùa

Xem như một giấc mộng qua rồi
Kỷ niệm vui buồn gửi lại thôi
Giã biệt vườn xưa tay gác bút
Quay về góc nhỏ rượu kề môi
Ngày kia góp những dòng tâm sự
Thuở ấy chia từng bọc gói xôi
Bến đỗ sông yêu giờ hạnh phúc
Chim liền cánh, nhạn đã nên đôi

ntd

Anh cám ơn em gái đã đem bài này về đây.




Gương Vỡ
(thơ mltn)
(ntd-mltn 521)
Ngọc Tiên

[Thơ Đường] Gương Vỡ

Có những tình thân mến đậm đà
Bao ngày kết nghĩa bạn cùng ta
Khi vui ruợu nhấp nào toan tính
Lúc giận gươm vung hết kể là
Cắt sợi thương âm thầm lệ rớt
Chia nguồn nhớ lặng lẽ châu sa
Gương kia vỡ nát làm sao gắn
Tự cổ người xưa vẫn nói mà



Ngẫm
(họa Tửng!!! – Cún Xinh)
(ntd-mltn 522)
Tửng !!! - Trang 4

Ngẫm cuộc đời
Ta chỉ là hạt cát
Giữa muôn trùng sóng biển nhấp nhô đưa

Nhớ ngày xưa,
Và tưởng chuyện tương lai
Còn hiện tại, Ta đắm chìm mộng mị

Này Ta hỡi
Vui tươi đừng bi lụy
Nở nụ cười, dang rộng cánh tay đi

Ngoài vui đó, sao lòng còn suy nghĩ
Chuyện nhân tình thế thái, kẻ vô chung…
Mặt tái tê, nhưng tim lửa bập bùng
Ai nhìn tận? Ai chia từng nhát chém?

Góp thương yêu, đem cho người thua kém
Lấy thơ buồn giải tỏa nỗi niềm riêng
Ngắm trăng sao, mát dịu những ưu phiền
Chia đau khổ của người điên cõi thế

ntd




Viếng Bãi Chiến Trường
(thơ ntd)
(ntd-mltn 523)

[Thơ Đường] Viếng Bãi Chiến Trường


Gió thổi nhiều thêm tuyết lạnh lùng
Ru hồn tử sĩ tận lòng trung
Buông gươm chiến địa rời nhân thế
Gãy kiếm sa trường bỏ lụa nhung
Máu đổ nghìn năm còn liệt dũng
Thây phơi vạn kiếp mãi oai hùng
Nghiêng người khẽ đặt vòng hoa trắng
Một nén hương đưa khói tỏa cùng

ntd




Khi Yêu
(thơ NT)
(ntd-mltn 524)
Ngọc Tiên
[Thơ Đường] Khi Yêu
Khi Yêu

Cái chuyện yêu thương lắm nhiệm mầu
Đem về chữ nhớ để in sâu
Người đan giấc điệp mơ tình cuối
Kẻ dỗ chiêm bao ước mộng đầu
Lúc giận quay lưng nào thích nữa
Khi hờn ngoảnh mặt có thèm đâu
Anh xin thứ lỗi em cười xoá
Ấm lại bờ môi hết tủi sầu


Phép Mầu
(họa Khi Yêu-thơ NT)
(ntd-mltn 527)

[Thơ Đường] Khi Yêu
Khi Yêu

Quả vậy, tình yêu nhuộm phép mầu
Len từng ngõ ngách tận tim sâu
Cây non đợi nắng ươm mầm sớm
Đất cỗi chờ mưa tưới giọt đầu
Tựa cánh hoa hồng, xinh thế nhỉ
Như bờ mi ướt, đẹp sao đâu
Anh hôn thật nhé và thêm nữa
Để cõi lòng em dứt nhịp sầu

ntd



Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
hoatigon208410 (04-02-12), minhlatiennu (04-02-12), Nhím con (04-02-12)