Chủ đề: Thơ tếu
Xem bài viết riêng lẻ
  #191  
Cũ 06-04-14, 09:26 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TƯƠNG TƯ


Mãi nhìn gái đẹp trượt chân nhào
Hồn vía lên trời bởi tại đâu
Ánh mắt đa tình nên rối trí
Làn môi lãng mạn khiến điên đầu
Tóc đen huyễn hoặc làm ong ngã
Da trắng kiêu kỳ để bướm chao
Giọng nói êm đềm như phím nhạc
Tương tư gác vắng mộng ươm sầu

....Vancali 96....


HOÀI CÔNG THEO ĐUỔI

Nhìn gái leo cao té lộn nhào
Hỏi rằng duyên cớ tại nơi đâu ?
Cũng may bị nhẹ u phần trán
Chưa đến nặng hơn bể cái đầu
Vì lẽ say tình nên chệnh choạng
Chắc là đắm sắc mới lao chao
Hoài công theo đuổi nàng vô ích
Chỉ rước vào thân nỗi khổ sầu

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn