Ngồi đây như chiếc lá
Ngồi đây như chiếc lá
Lẻ loi chơi một mình
Chợt thương ôi chiếc lá
Phai vàng rơi chông chênh
Miên trường mây muôn lối
Con dốc dài mưa giăng
Lá nằm yên trên đất
Lá buồn hay ăn năn?
Lá nằm yên trên cỏ
Khép ngoan đôi mắt hiền
Đời nghiêng về phía gió
Buồn gì cây huyên thuyên
Ngồi đây như chiếc lá
Không còn ai … hững hờ
Đời thản nhiên trống vắng
Nghe vụn vằn cơn mơ
PL 20.5.2014
Thành phố ban trưa
Đi một vòng thành phố trưa hanh
Lại về ngó ly cà phê đá loãng
Nắng vẫn miên man cớ chi nghe lòng chạng vạng
Tiếng ve bần thần trên tán lá hiu hiu
Gió vội về đâu gót gió phiêu lưu?
Hàng quán thưa người ngày thiu thiu ngủ
Mấy chiếc hoa dầu lưng trời tư lự
Rụng xuống tay mình thương nhớ xa xăm
Có phải con đường cũng biết băn khoăn
Rẽ miệt mài những ngã tư ngã bảy
Phố hay là dòng sông thầm chảy
Gặp gỡ- chia lìa như sóng lướt qua nhau
Có phải bao người tay vẫy về đâu
Nên phố trầm ngâm giấu vào chan chứa
Cà phê một mình lòng rơi quá nửa
Đi hết một vòng phố vẫn cô đơn...
PL 24.5.2014