Chủ đề: Thơ Tuấn Phong
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 11-12-12, 10:12 PM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định Quán Gió - Thơ Tuấn Phong

Khoan khoái

Một đĩa lạc rang, rượu một bầu
Bạn thơ t́m đến, có "ṿi " đâu
Từng câu xướng họa : t́nh say đắm
Mỗi tứ giao lưu : nghĩa nặng sâu
Thương nhớ đổi trao từng buổi sáng
Vui buồn chia sẻ những canh thâu
Giang tay nối nhịp cầu thơ - bạn
Khoan khoái bên nhau, vợi nỗi sầu !


Tuấn Phong


Lần sửa cuối bởi Tuấn Phong; 24-12-12 lúc 11:28 AM Lư do: sai chữ
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
hoabeodai (12-12-12), Nhím con (13-12-12), phale (11-12-12), Phidiep5 (11-12-12)