Xem bài viết riêng lẻ
  #52  
Cũ 17-10-14, 08:52 PM
Thế Nam Thế Nam đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2013
Bài gửi: 62
Thanks: 27
Thanked 302 Times in 63 Posts
Mặc định

Cạn ḍng sông thơ

Hồn yêu vụn vỡ ẩn mây trời
Thơ chảy sông hồ chửa phút lơi
Mục ră từng đêm nào cất giọng
Rữa phân mỗi buổi há buông lời
Mưa phai sắc thắm vùi sương lạnh
Gió cuốn hương nồng thả bể khơi
Quặn thắt cung trầm rơi nhịp bổng
Ḷng ta tĩnh lặng giữa sông đời!
17/10/2014
sd

Lần sửa cuối bởi Thế Nam; 17-10-14 lúc 11:45 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thế Nam For This Useful Post:
Cá chuồn (25-12-15), Nhím con (23-10-14)